
oáng
Thay màu số phận ngập bon chen
Giang hồ lẫn lộn xông pha bước
Thử sức nam nhi mới bõ bèn
–oOo–
75-CỬU VỸ QUY ĐÀO TÔN VƯỢNG
Múa lân thiên hạ sánh không nhiều
Nức tiếng nhân gian khiến Thiết Tiêu
Đất rộng không màng quen lả lướt
Nhà cao chẳng ở thích tiêu diêu
Giang hồ bão táp xông pha thử
Trời đất phong sương cất bước liều
Mỗi lớp thăng trầm thêm rắn rỏi
Anh hùng thiên hạ kết đồng liêu
–oOo–
76-THIẾT PHIẾN TỬ TỐNG THANH
Quanh năm tận tụy chốn quê nhà
Hiếu đễ trau mình những thiết tha
Thế phụ chăm lo nơi nội thất
Quyền huynh gánh vác tại tư gia
Lâm nguy khéo miệng lừa quan phủ
Mắc nạn nhanh tay cứu đại ca
Cố tránh chẳng qua cơn khốn khó
Ly hương đoàn tụ chốn sơn hà
–oOo–
77-THIẾT KHIẾU TỬ NHẠC HÒA
Chịu tiếng cai tù lắm oán ân
Vì tình huynh đệ quyết liều thân
Mở toang nhà ngục vây quan phủ
Phá bỏ gông xiềng cứu phạm nhân
Nối gót giang hồ đầy bão tố
Theo chân hảo hán lắm phong trần
Lương Sơn rộng cửa cùng hào kiệt
Đón bước anh hùng đến lánh thân
–oOo–
78-HOA HẠNG HỔ CUNG VƯỢNG
79-TÙNG TIẾN HỔ ĐINH ĐẮC TÔN
Mấy tiếng công danh trót nặng vay
Đem thân đền đáp nước non này
Sa trường đối mặt không ngần ngại
Trận mạc liều mình chẳng mảy may
Thất thế anh hùng đành ngã ngựa
Thua cơ hảo hán chịu buông tay
Lương Sơn khuất phục xong hai tướng
Chiến cuộc giang hồ mới chuyển xoay
–oOo–
80-TIỂU GIÀ LAN MỤC XUÂN
Tiểu đệ trong nhà cặp lưỡng tinh
Anh em ngôi thứ xếp phân minh
Nhờ danh họ tộc nên liều mạng
Ỷ thế thân nhân cũng hợm mình
Ghét kẻ giang hồ liều giỡn mặt
Căm tên tội phạm dám coi khinh
Anh hùng lộ diện cùng giao hảo
Góc bể chân trời kết đệ huynh
81-THAO ĐẠO QUỶ TÀO CHÍNH
Tửu quán lâu nay bán miệt mài
Vào ra khách khứa biết rằng ai
Nhìn quân trâng tráo tay thì ngứa
Gặp kẻ ngang tàng mắt cũng gai
Vẫn biết giang hồ đầy nghĩa khí
Thường nghe xã tắc lắm anh tài
Xưng danh mới biết rằng quân tử
Kết nghĩa đồng lòng nguyện sánhvai
–oOo–
82-MÔ TRƯỚC THIÊN ĐỖ THIÊN
83-VẠN LÝ MA VƯƠNG TỐNG VẠN
Phò Vương đầu lĩnh trấn Lương Sơn
Dựa mánh tiểu nhân chặn cướp đường
Nghếch mặt hành hung người lỡ bước
Ra tay cưỡng đoạt khách tha hương
Trong vòng pháp luật:quân vô đạo
Giữa chốn nhân gian:bọn bất lương
Đạo nghĩa giang hồ khi tỉnh ngộ
Bạch Y Tú Sỹ lấy làm gương
–oOo–
84-BỆNH ĐẠI TRÙNG TIẾT VĨNH
Bình sinh chẳng phải kẻ làm thuê
Võ nghệ lâu nay cũng có nghề
Cuộc sống bon chen đầy khổ ải
Giang hồ hiểm ác lắm nhiêu khê
Sa cơ biệt xứ không đành ở
Thất thế tha hương chẳng dám về
Múa máy bên đường thêm bán thuốc
Lương Sơn rẽ lối mặc khen chê
–oOo–
85-KIM NHÃN BƯU THI ÂN
Tháng năm mỏn mỏi cứ qua dần
Ấm ức trong lòng khó giải phân
Xét thói tiểu nhân đòi trả hận
Xem tài quân tử quyết gia ân
Căm thù địch thủ tay cường đạo
Đãi ngộ anh hùng lốt tội nhân
Dốc sức nhờ vào uy hảo hán
Dương oai triệt hạ Tưởng Môn Thần
–oOo–
86-ĐẢ HỔ TƯỚNG LÝ TRUNG
Sinh thời mãi võ sống qua ngày
Mặc ấm ngủ yên thế đã may
Mấy miếng đao thương còn lỏng cán
Đôi đường kiếm kích vẫn lơi tay
Trong vòng cát bụi đời trôi nổi
Giữa chốn giang hồ phận chuyển xoay
Dạy học mà thành ra đạo tặc
Nhân tình thế thái nhiễu nhương thay
–oOo–
87-TIỂU BÁ VƯƠNG CHU THÔNG
Bình sinh mang kiếp sống phong trần
Lấy núi Đào Hoa để trú chân
Giở giọng côn đồ cùng lữ khách
Ra tay ức hiếp cả thường dân
Bày trò sính lễ đoạt nhi nữ
Vẽ chuyện thông gia bức lão nhân
Đến lúc động phòng kinh khiếp vía
Tân nương bỗng chốc hóa hung thần
–oOo–
88-KIM TIỀN BÁO TỬ THANG LONG
Truyền nhân tổ phụ vốn nghề rèn
Thích sống chơi bời kiếp đỏ đen
Múa võ ngoài đường nhiều kẻ thích
Vung chùy giữa phố lắm người khen
Vòng đời nhiễu sự còn nham nhở
Cuộc sống đa đoan lại rối ren
Thử sức so tài cùng hảo hán
Giang hồ biết tiếng lạ thành quen
–oOo–
89-QUỶ KIỂM NHI ĐỖ HƯNG
Giang hổ lăn lóc bán buôn quanh
Hiếu thắng ngông nghênh chí bất thành
Đã giận phang luôn quân phản phúc
Không ưa giết ráo bạn đồng hành
Tìm nơi cứ địa không lừa lọc
Bỏ chốn thương trường lắm cạnh tranh
Góp mặt anh hùng gây sự nghiệp
Theo về Thủy Bạc tạo thanh danh
–oOo–
90-XUẤT LÂM LONG TRÂU UYÊN
91-ĐỘC GIÁC LONG TRÂU NHUẬN
Nam nhi tỏ rõ hạng anh hào
Thảo khấu lục lâm vẫn kết giao
Giúp bạn đồng tâm chung sức lực
Cứu người nhất trí góp công lao
Anh hùng nghĩa hiệp uy danh lớn
Hảo hán giang hồ chí khí cao
Tới Chúc gia trang đầy sóng gió
Xăm mình góp mặt lập công lao
–oOo–
92-HÃN ĐỊA HỐT LUẬT CHU QUÝ
Mở quán bên đường chốn núi non
Quanh quanh bến nước dọc dường mòn
Người qua ngó thử còn đồ tốt
Kẻ lại xem chừng có món ngon
Đón khách giang hồ không lỡ việc
Đưa tin nội vụ vẫn lo tròn
Xưa nay đại sự thường quen thất
Thành bại cũng từ chuyện cỏn con
–oOo–
93-TIỂU DIỆN HỔ CHU PHÚ
Quanh năm buôn bán sống qua ngày
Trọng nghĩa trọng tình tính thẳng ngay
Sư phụ việc công nên bắt bớ
Thân nhân nhiễu sự phải tù đày
Ngăn thầy giữa lộ đua lời ngọt
Dụ lính trong nhà chuốc rượu cay
Khoác áo giang hồ lên số phận
Lương Sơn Thủy Bạc nược non này
–oOo–
94-THIẾT TÝ PHỤ XÁI PHÚC
95-NHẤT CHỈ XOA XÁI KHÁNH
Giữa chốn