
ố ra chiều tay lịch lãm
Qua đường rõ dáng kẻ hào hoa
Tình duyên ngoại ý tình duyên bạc
Nghĩa khí vô tâm nghĩa khí tà
Một thoáng ham vui đành thiệt mạng
Phong lưu chi mấy cũng ra ma
–oOo–
15-SONG THƯƠNG TƯỚNG ĐỔNG BÌNH
Lẫm liệt oai phong tướng Đổng Bình
Giang sơn nhiễu loạn phải dùng binh
Ra quân mấy lượt không xong việc
Xuất trận bao phen phải nhọc mình
Những tưởng giang hồ đành khuất phục
Đâu ngờ tướng sỹ phải trường chinh
Nghe lời chiến hữu Lương Sơn Bạc
Thoát bỏ triều đình chốn bất minh
–oOo–
16-MỘT VŨ TIỄN TRƯƠNG THANH
Hiên ngang mãnh hổ địch quần hùng
Thảo khấu phen này quyết chẳng dung
Thoái ngựa vờ lui gươm mới tuốt
Đà đao giả chạy đá liền vung
Anh hùng xốc tới mình tê bại
Hảo hán xông vào óc vỡ tung
Chinh chiến bao năm từng bất bại
Giang hồ bày kế nhập theo cùng
–oOo–
17-THANH DIỆN THÚ DƯƠNG CHÍ
Triều đình đặc xá khắp xa gần
Mắc nạn trở về lốt tội nhân
Phẫn chí bảo đao gây án mạng
Oan tình trọng tội khoác chung thân
Mến tài quan phủ bàn giao việc
Trọng nghĩa anh hùng áp tải ngân
Phúc bất trùng lai nên mạt vận
Họa vô đơn chí mới phong trần
–oOo–
18-KIM SANG THỦ TỪ NINH
Xưa nay cuộc sống vẫn êm đềm
Nhà cửa lâu ngày vẫn ấm êm
Báu vật gia truyền khung áo giáp
Tài năng bản sắc dụng câu liêm
Nghe lời dối gạt còn tin chắc
Trúng kế gian lừa mắc lỡm thêm
Bến Nước lâm nguy mong giúp đỡ
Ai hay hảo hán biết bao niềm
–oOo–
19-CẤP TIÊN PHONG SÁCH SIÊU
Lẫy lừng danh tiếng Cấp Tiên Phong
Khí khái không ưa chuyện phật lòng
Ghét kẻ tranh quyền liều cố sức
Căm người đoạt lợi quyết dày công
Ra tay hảo hán trong trời đất
Tỏ mặt anh hùng với núi sông
Mờ mịt đấu trường tung cát bụi
Kỳ phùng địch thủ sánh tương đồng
–oOo–
20-XÍCH PHÁT QUỶ LƯU ĐƯỜNG
Vạ vật canh khuya chốn miếu đường
Hành tung bí hiểm thật khôn lường
Khi say rõ dáng quân vô lại
Lúc tỉnh ra chiều kẻ bất lương
Gá nghĩa không nề bao cực nhọc
Đền ân chẳng ngại mấy phong sương
Thân nhân đóng giả nên huynh đệ
Hảo hán Lương Sơn kết một phường
–oOo–
21-HẮC TOÀN PHONG LÝ QUỲ
Bình sinh hảo hán chốn giang hồ
Song phủ ngang hông sống khỏi lo
Chém ẩu phang bừa không vị nể
Ăn ngay nói thẳng chẳng thăm dò
Xăm mình vượt núi tìm quê quán
Cõng mẹ băng rừng kiếm tự do
Báo hiếu không xong thành bất hiếu
Chém liền bốn hổ mới kêu to
–oOo–
22-THẦN HÀNH THÁI BẢO ĐỚI TUNG
Bao năm học đạo thuật thiên hành
Vạn dặm đường xa cũng hóa gần
Vượt núi băng rừng qua vực thẳm
Đi mây về gió lướt trời xanh
Ngày đêm công vụ mong lo kịp
Sớm tối quân thư gắng gửi nhanh
Giữa chốn giang hồ đầy nghĩa khí
Anh hùng hành tẩu cũng vang danh
–oOo–
23-CỬU VĂN LONG SỬ TIẾN
Khí khái anh hùng xuất thiếu niên
Nhờ Vương sư phụ học côn quyền
Khi vui luyện tập chơi đao kiếm
Lúc hứng an nhàn thú thảo viên
Lỡ vướng tiểu nhân nên mắc họa
Trót thân thảo khấu mới mang phiền
Đốt nhà chém tướng vây trang viện
Mỗi bước giang hồ mỗi ngả nghiêng
–oOo–
24-MỘC GIÀ LAN MỤC HOẰNG
Khét tiếng trong nhà cặp lưỡng tinh
Quanh vùng chủ khách vạch phân minh
Gom riêng một cõi tự xưng bá
Bức thập phương phải nép mình
Rẽ lối giang hồ nhiều kẻ ghét
Tìm đường chính nghĩa mấy ai khinh
Theo chân hảo hán Luong Sơn Bạc
Bến Nước anh hùng kết đệ huynh
–oOo–
25-SÁP SÍ HỔ LÔI HOÀNH
Cũng bậc anh hùng biết nghĩa nhơn
Niềm riêng ai thấu đặng
32-BỆNH QUAN SÁCH DƯƠNG HÙNG
Tiết cấp đương thời cũng mệnh quan
Thi hành án tử chốn dương gian
Hòa duyên gái góa nên phu phụ
Kết nghĩa người dưng nhận họ hàng
Hữu sự không nghe lời chính trực
Vô tình bỏ mặc lẽ khôn ngoan
Tai nghe mắt thất lòng dâm phụ
Vạch tội kề đao giết chẳng màng
–oOo–
33-BIỂN MỆNH TAM LANG THẠCH TÚ
Buôn ngựa loanh quanh mắc nợ nần
Thay nghề gánh củi tự nuôi thân
Nghe lời sinh sự không đành bụng
Thấy lẽ bất công quyết vạch trần
Hảo hán tình thâm nào phụ nghĩa
Giang hồ khí khái chẳng vong ân
Ra tay giết bỏ loài dâm tặc
Rửa tiếng oan tình dạ tiểu nhân
–oOo–
34-LƯỠNG ĐẦU XÀ GIẢI TRÂN
35-SONG VĨ HẠT GIẢI BẢO
Anh em săn bắn vốn nghề chuyên
Thề chẳng thành thân sống ở riêng
Kẻ lạ tranh công đày ngục tối
Người thân giải nạn thoát gông xiềng
Đường lên Bến Nước giông ào ạt
Lối tới Lương Sơn bão ngả nghiêng
Đến Chúc gia trang cùng góp mặt
Ra tay triệt hạ bọn quan quyền
–oOo–
36-LÃNG TỬ YẾN THANH
Lãng tử giang hồ thủ tuyệt chiêu
Ra tay nhất tiễn hạ song điêu
Vì mình mấy lượt cam đành chịu
Với chủ bao phen cũng dám liều
Sóng gió bùng lên nơi địa phủ
Phong ba ập tới chốn thiên triều
Tận tâm tận lực trong nguy khó
Khắp cánh giang hồ quý mến yêu
–oOo–
37-THẦN CƠ QUÂN SƯ CHU VŨ
Tài năng mưu lược vốn tường tinh
Bản lĩnh khôn ngoan tự biết mình
Gặp khách giang hồ cùng kết nghĩa
Nghe danh hả hán cũng liên minh
Mắc họa đôi bên đều thuận ý
Lâm nguy mấy mặt quyết đồng tình
Theo về hội tụ Lương Sơn Bạc
Góp mặt lưu danh bậc tướng binh
–oOo–
38-TRẤN TAM SƠN HOÀNG TÍN
Làm quan phép nước chẳng khinh nhờn
Dốc sức đêm ngày để trả ơn
Giang hồ thấy mặt đều kiêng nể
Thảo khấu nghe danh cũng phải chờn
Theo lời giải nghĩa điều hay dở
Thấy sự trần tì