
quan trương lắm oán ân
Bon chen cai ngục cũng tham phần
Cầu danh dựa dẫm cùng quan phủ
Hám lợi mưu mô giết phạm nhân
Bỏ ý thông đồng cùng trừ hảo hán
Nghe lời hợp tác cứu trung dân
Dời lên Bến Nước Lương Sơn Bạc
Kết nghĩa giang kồ nguyện dấn thân
–oOo–
96-THÔI MỆNH PHÁN QUAN LÝ LẬP
Giữa chốn hoang vu mở quán mời
Quanh sông lau sậy phủ xanh tươi
Người dưng ghé lại đành tàn kiếp
Khách lạ vào qua sẽ hết đời
Biết rõ sai nha còn bỡn cợt
Nhìn ra tội phạm vẫn đùa chơi
Giang hồ biết tiếng nên huynh đệ
Khí khái an nhiên giữa đất trời
–oOo–
97-THANH NHÃN HỔ LÝ LÂN
Sống nếp thanh bần chẳng điểm tô
Làm quan đức độ tránh xô bồ
Nghiêm minh quyết bắt quân gian tặc
Chính trực không tha kẻ hồ đồ
Đệ tử gài mưu vì bức bí
Quân binh trúng kế bởi hàm hồ
Đang khi tiến thoái đều nan giải
Bến Nước cam lòng rẽ bước vô
–oOo–
98-MỘT DIỆN MỤC TIÊU ĐỈNH
Truyền nhân võ vật giỏi thần kỳ
Đón gió giang hồ cất bước đi
Sức vóc phi phàm không kẻ sánh
Tài năng vô địch khó ai bì
Ra tay nghĩa hiệp nào toan tính
Trị thói lưu manh có sá gì
Hảo hán đâu ngờ gặp hảo hán
Anh hùng kỳ ngộ vẫn đôi khi
–oOo–
99-THẠCH TƯỚNG QUÂN THẠCH DŨNG
Xã tắc tròng trành giữa bão giâng
Đơn thân độc mã sống thong dong
Gầm trời thoáng đãng thường ngơi nghỉ
Lưng ngựa vô tư vẫn ruổi rong
Trọng nghĩa giang hồ lo tận lực
Mến tài quân tử giúp không công
Anh hùng tứ hải giai huynh đệ
Sống chốn nhân gian quý thật lòng
–oOo–
100-TIỂU ÚY TRÌ TÔN TÂN
Ngày ngày buôn bán sống ung dung
Hảo hán giao du cũng khắp vùng
Bạn hữu đồng lòng ra sức giúp
Anh em tận lực ghé vai chung
Nhà lao phủ huyện san bình địa
Xóm Chúc gia trang đánh tận cùng
Nối bước giang hồ lên Bến Nước
Giang hồ cát bụi cuốn bay tung
–oOo–
101-MẪU ĐẠI TRÙNG CỐ ĐẠI TẨU
Thấy sự oan khiên chẳng ngại ngần
Bày mưu giả ốm ép người thân
Anh em một họ đành chung sức
Bạn hữu đồng liêu chịu góp phần
Đạp đổ quân cường hào bất chính
San bằng bọn ác bá phi nhân
Ai hay trong chốn Lương Sơn Bạc
Bậc nữ lưu gan dạ tuyệt trần
–oOo–
102-THÁI VIÊN TỬ TRƯƠNG THANH
103-MẪU DẠ XOA TÔN NHỊ NƯƠNG
Bên đường dựng quán đúng chơi vơi
Giết khách làm nhân bánh thịt người
Rượu ngọt đưa đường người đến uống
Mồi thơm dẫn lối khách vô xơi
Thầy chùa ghé lại từng moi sống
Hảo hán vào qua suýt mổ tươi
Biết mặt anh hùng giao kết bạn
Giang hồ hiệp khách đứng chung trời
–oOo–
104-HOẠT DIỆN DIÊM LA DINH LỤC
Trong vòng sóng nước giữa mông lung
Chứng kiến bao nhiêu cảnh hãi hùng
Kẻ cướp ngang nhiên đòi nhũng nhiễu
Quan gia bỏ mặc cứ ung dung
Nam nhi chẳng chịu đời tù túng
Hảo hán thường mang chí vẫy vùng
Góp sức mong trừ gian diệt ác
Giang hồ hội tụ ý tương phùng
–oOo–
105-HIỂM ĐẠO THẦN ÚC BẢO TỨ
Bảo mã ra tay cướp thẳng thừng
Không lường tai họa miễn là ưng
Tham danh dạ chẳng màng tai tiếng
Trục lợi lòng mang thói dửng dưng
Những tưởng thời cơ ngay trước mặt
Đâu ngờ vận hạn đên sau lưng
Đành giao Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử
Quy phục Lương Sơn chẳng đặng đừng
–oOo–
106-BẠCH NHẬT THỬ BẠCH THẮNG
Thường ngày cuộc sống đã bon chen
Lại máu chơi bời vận đỏ đen
Lúc được nào hay thân kẻ bại
Khi thua mới rõ số mình hèn
Đang cơn túng quẫn làm trò cũ
Giữa lúc ăn thua giở thói quen
Được mất bởi tay tên bán rượu
Giang hồ lận đận cũng bao phen
–oOo–
107-CỔ NHƯỢNG TAO THỜI THIÊN
Khét tiếng dương gian gã bợm liều
Tay nghề đạo chích cực kỳ siêu
Đào tường khoét vách đầy gian kế
Trộm của chôm đồ lắm tuyệt chiêu
Mắc nợ anh em thời cũng lắm
Mang ơn bẳng hữu kể hơi nhiều
Đầu quân dụng võ Lương Sơn Bạc
Chấp bọn hàng ma lũ phục yêu
–oOo–
108-KIM MAO KHUYỂN ĐOÀN CẢNH TRỤ
Thế sự giang hồ lắm ngổn ngang
Nam nhi muốn cất bước thênh thang
Đem theo Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử
Dẫn tới Cập Thời Vũ Tống Giang
Sức vóc không bằng lòng nghĩa khí
Tài năng dễ sánh chí ngang tàng
Vô tình chiến mã gây tai họa
Hảo ý ai ngờ bị phá ngang
–oOo–
THÁI ÚY CAO CẦU
Lêu lổng ham chơi thích đá cầu
Lưu đày biệt xứ đã từ lâu
Triều đình đặc xá nên quay cổ
Đại đế gia ân mới ngóc đầu
Nghịch tử côn đồ phường lang sói
Gian thần loạn đảng cánh diều hâu
Cầm quyền hại nước dìm thiên hạ
Xã tắc tròng trành ấy bởi đâu
–oOo–
LƯƠNG TRUNG THƯ
Tham quan quen lối sống xa hoa
Mừng thọ nhạc gia gói ghém quà
Bắt lính tháp tùng qua núi thẳm
Sai quân áp tải vượt đường xa
Đôi lần hảo hán bày mưu hiểm
Mấy lượt quan gia mắc kế ngoa
Mất của truy lùng hòng đoạt lại
36 vị Thiên tinh
Thứ tự
Sao
Hiệu
Tên
Chức vụ
1
Thiên Khôi Tinh
Hô Bảo Nghĩa (người kêu gọi bảo vệ chính nghĩa)
Tống Giang
Tổng Đầu Lĩnh (Hào Kiệt)
2
Thiên Cương Tinh
Ngọc Kỳ Lân (Lân ngậm ngọc)
Lư Tuấn Nghĩa
Phó Đầu Lĩnh (Hào Kiệt)
3
Thiên Cơ Tinh
Trí Đa Tinh (mưu trí sáng tựa ngàn sao)
Ngô Dụng
Chánh Quân Sư
4
Thiên Nhàn Tinh
Nhập Vân Long (Rồng luồn mây)
Công Tôn Thắng
Chánh Phương Sĩ
5
Thiên Dũng Tinh
Đại Đao (Đao lớn)
Quan Thắng[2'>
Mã Quân Thanh Long Tướng (Võ Tướng)
6
Thiên Hùng Tinh
Báo Tử Đầu (Báo chúa, con báo dẫn đầu)
Lâm Xung[2'>
Mã Quân Xích Long Tướng (Võ Tướng)
7
Thiên Mãnh Tinh
Tích Lịch Hỏa (