Duck hunt
Thủy Hử Truyện – Thi Nại Nam

Thủy Hử Truyện – Thi Nại Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214781

Bình chọn: 10.00/10/1478 lượt.

nh lẽ thiệt hơn

Nhất trí một lòng lên Bến Nước

Cùng thầy hướng thẳng tới Lương Sơn

–oOo–

39-BỆNH ÚY TRÌ TÔN LẬP

Thủ phận làm quan giữ đạo nhà

Vì tình huynh đệ phải thôn qua

Mang danh công vụ lừa quan phủ

Mượn tiếng thâm quan hạ Chúc gia

Dốc sức đánh tan quân dối trá

Ra tay giết sạch lũ điêu ngoa

Đồng lòng hội tụ Lương Sơn Bạc

Bến nước anh em sống thuận hòa

–oOo–

40-XÚ QUÂN MÃ TIÊU TÁN

Râu đỏ,tóc quăn,tám thước cao

Hai tay thuần thục thiết cương đao

Không nề gió bụi xăm mình tới

Chẳng ngại phong sương dấn bước vào

Phát lộc vừa lòng trang hảo hán

Thăng quan thỏa sức bậc anh hào

Dung nhan quái dị buồn nương tử

Chí lớn đêm ngày vẫn ước ao

–oOo–

41-MỘC TINH CAN HẮC TƯ VĂN

Vang danh lão tướng chốn quan trường

Sóng gió giang hồ dậy bốn phương

Gắng sức liều mình nơi trận mạc

Ra tay dấn bước chốn sa trường

Anh hùng chẳng quản cơn bão tố

Hảo hán không nề cảnh gió sương

Địch thủ cao cơ đành thất bại

Lương Sơn quy phục bước chung đường

–oOo–

42-BÁCH THẮNG TƯỚNG HÀN THAO

43-THIÊN MỤC TƯỚNG BÀNH DĨ

Triều đình kêu gọi khắp xa gần

Góp sức anh tài mới dấn thân

Quyết chí hòng nêu danh hổ tướng

Thi gan muốn tỏ mặt công thần

Dàn binh tả hữu chia hai phía

Xuất trận hậu tiền nhập một quân

Ngã ngựa sa vào tay địch thủ

Song hùng quy phục nhẳng phân vân

–oOo–

BẠCH Y TÚ SỸ VƯƠNG LUÂN

Đường đường thủ lĩnh giữa giang hồ

Lấy chốn Lương Sơn Bạc đóng đô

Cướp của dân thường thành vô đạo

Hành hung kẻ lạ hóa hồ đồ

Khước từ hảo hán đang thân mạt

Thoái thác anh hùng lúc thế cô

Lấy bụng tiểu nhân mà đãi khách

Rơi đầu cũng bởi lắm mưu mô

–oOo–

44-THÁNH THỦY TƯỚNG QUÂN ĐAN ĐÌNH KHUÊ

45-THẦN HỎA TƯỚNG QUÂN NGỤY ĐỊNH QUỐC

Thế sự mơ hồ giữa đục trong

Giang sơn loạn lạc phải xung phong

Song hùng xuất trận dàn hai thế

Lưỡng tướng cầm quân dốc một lòng

Thủy chiến Đan Đình Khuê tuyệt thế

Hỏa công Ngụy Định quốc vô song

Lâm nguy trúng kế Lương Sơn Bạn

Thất trận quy hàng tránh bại vong

–oOo–

THÁC THÁP THIÊN VƯƠNG TIỀU CÁI

Vang danh phú hộ khắp sơn hà

Khí khái anh hùng nức tiếng ca

Trọng nghĩa khinh tài tâm bốn bể

Chiêu hiền đãi sĩ chí muôn nhà

Triều đình nhiễu loạn trung mưu phản

Xã tắc lầm than chánh chống tà

Thống lãnh giang hồ nơi Thủy Bạc

Kiêu hùng tử trận lúc xông pha

–oOo–

46-THÁNH THỦ THƯ SINH TIÊU NHƯỢNG

Gốc gác thư sinh sống đủ đầy

Theo thời học võ cũng lâu nay

Đường gươm thuần thục so hàng tướng

Nét chữ tài hoa kể bậc thầy

Nghĩa sỹ lập mưu nhờ giúp sức

Anh tài trúng kế chịu ra tay

Thân bằng quyến thuộc còn vương vấn

Hảo hán giang hồ đã đón ngay

–oOo–

47-THIẾT DIỆN KHỔNG MỤC BÙI TUYÊN

Giữa đám tham quan tội chất chồng

Riêng mình chẳng thẹn với non sông

Sa vòng tù tội vì vô cớ

Chịu cảnh lưu đày bởi bất công

Thảo khấu ngăn đường toan trấn lột

Anh hùng rẽ lối thoát xiềng gông

Giang hồ kính nể tôn đầu lĩnh

Sự nghiệp công danh hóa viển vông

–oOo–

48-MA VÂN KIM SÍ ÂU BẰNG

Luồn lưng cúi cổ với triều đình

Chính sự quan trường lắm bất minh

Thấy việc quanh co liền tức khí

Trông điều nhũng nhiễu lại đau mình

Nam nhi chẳng chịu đời hèn mạt

Hảo hán không đành kiếp cùng đinh

Đón khách giang hồ qua cứ địa

Theo về Bến Nước kết liên minh

–oOo–

49-HỎA NHÃN TUẤN NGHÊ ĐẶNG PHI

Thâm sơn cùng cốc lấy làm nhà

Đấu sức biết người lại biết ta

Đánh đuổi giang hồ tranh chủ trại

Giải vây tội phạm giết sai nha

Anh hùng đã dám nhường ngôi lại

Hảo hán sao đành cất bước qua

Quyết chí âm thầm mưu việc lớn

Liên minh kết nghĩa khắp sơn hà

–oOo–

50-CẨM MAO HỔ YẾN THUẬN

Sống giữa giang hồ lắm nhiễu nhương

Xăm mình len lỏi chốn phong sương

Xem qua có tiếng tay buôn ngựa

Ngó lại mang danh kẻ cướp đường

Đón dọc sơn lâm vây kẻ lạ

Chặn ngang lục lộ bức dân thường

Hành hung ngược ngạo vô can cớ

Khốn đốn bao người khách thập phương

–oOo–

51-CẨM BÁO TỬ DƯƠNG LÂM

Lớn tiếng oai phong tựa báo gầm

Thân hình lực lưỡng khỏe như vâm

Ra tay thảo khấu miền sơn cước

giở ngón giang hồ chốn lục lâm

Đón bước anh hùng mong hiệp lực

Theo chân hảo hán nguyện đồng tâm

Bôn ba hành tẩu không ngần ngại

Tới chốn Lương Sơn thỏa ước thầm

–oOo–

52-OANH THIÊN LÔI LĂNG CHẤN

Hảo hán lừng danh tiếng khắp nơi

Tài năng chế súng thật hơn người

Ầm ào pháo bắn gầm rung đất

Chát chúa đạn bay nổ dậy trời

Công thành cát bụi bay mờ mịt

Phá lũy tường rào nát tả tơi

Thế trận đang hăng sa sụp bẫy

Lương Sơn quy phục thuận theo thời

–oOo–

53-THẦN TOÁN TỬ TƯỞNG KÍNH

Bình sinh tài sức bậc phi thường

Chí hướng tung hoành khắp bốn phương

Toán họcthơ văn đều lỗi lạc

Binh thư võ nghệ cũng tinh tường

Học hành thất bại đường thi cử

Lập nghiệp không xong ngả chính trường

Dấn bước giang hồ cho phỉ chí

Anh hùng đâu ngại chốn phong sương

–oOo–

54-TIỂU ÔN HẦU LÃ PHƯƠNG

Theo nghề bán thuốc chán lần lần

Chọn kiếp giang hồ dấn bước chân

Dựng Đối Ảnh Sơn thành cứ địa

Dùng Thiên Họa Kích đệ phòng thân

Ra đòn quyết chẳng lui một bước

Xuất thế thề không thoái một phân

Lã Phụng Tiên anh hùng xuất chúng

Xem ra hậu duệ cũng đôi phần

–oOo–

55-KIỂN NHÂN QUÝ QUÁCH THỊNH

Nam nhi cũng mu