XtGem Forum catalog
Thủy Hử Truyện – Thi Nại Nam

Thủy Hử Truyện – Thi Nại Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214815

Bình chọn: 10.00/10/1481 lượt.

ốn thử xa gần

Vốn xuất thân thương lái thủy ngân

Xấn xổ ra tay vùng tử địa

Ngang nhiên dấn bước cõi phong trần

Nghe lời nghĩa khí nên xuôi dạ

Biết tiếng giang hồ mới thẹn thân

Quyết chiến không bằng cùng tụ hội

Anh hùng nghĩa hiệp thỏa vô ngần .

–oOo–

56-THẦN Y AN ĐẠO TOÀN

Cao nhân chữa bệnh có đôi khi

Chẳng thuốc mà xong mới lạ kỳ

Chẩn đoán rà hơi hay trí nhược

Thăm dò bắt mạch biết tâm suy

Anh hùng có lúc trong tai biến

Hảo hán nhiều khi gặp hiểm nguy

Cất bước tìm thầy lo cứu chữa

Giang hồ Thủy Bạc đón thần y

–oOo–

57-TỬ NHIÊM BÁ HOÀNG PHỦ ĐOAN

Lang y danh tiếng bởi chuyên môn

Chọn ngựa lâu nay chuyện sống còn

Ngó thử dư hay chủng loại tốt

Xem qua đủ biết giống nòi khôn

Chăm nuôi vạn ngón nghề săn sóc

Cgữa trị ngàn phương cách đỡ đòn

Vật đã qua tay thành chiến mã

Giang hồ chiêu dụ tới Lương Sơn

–oOo–

58-NGỤY CƯỚC HỔ VƯƠNG ANH

Trông qua dáng dấp thấp lè tè

Gốc gác từng là gã đánh xe

Suốt kiếp gian nan còn lóp ngóp

Quanh năm vất vả vẫn lè phè

Lưu manh trộm cắp quy đồng đảng

Cướp bóc hành hung kết bạn bè

Ép uổng nhân duyên vô tội vạ

Về nơi Thủy Bạc cố nhăm nhe

–oOo–

59-NHẤT TRƯỢNG THANH HỖ TAM NƯƠNG

Nữ tướng uy danh một góc trời

Song thanh Nhật-Nguyệt nắm khơi khơi

Cưỡi ngựa hung hăng như hổ táp

Vung đao lấp loáng tựa sao rơi

Hảo hán giao tranh còn nể mặt

Anh hùng đối địch phải kinh người

Kỳ phùng địch thủ nên duyên nợ

Kết nghĩa phu thê sống trọn đời

–oOo–

60-TÁNG MÔN THẦN ĐAO HÚC

Lặn ngụp giang hồ đã bấy nay

Loanh quanh kiếm chác sống qua ngày

Lưu manh cướp của không kiềng mặt

Tàn bạo giết người chẳng gớm tay

Hảo hán không đành chờ vận hạn

Anh hùng chẳng chịu đợi cơ may

Giang hồ hội tụ gây thanh thế

Bến Nước theo về quyết đổi thay

–oOo–

61-HỖN THẾ MA VƯƠNG PHÀN THỤY

Giang hồ vùng vẫy bấy năm ròng

Xuất trận chưa từng chịu bại vong

Nức tiếng tài năng bậc xuất chúng

Vang danh phép thuật hạng vô song

Quân thù quấy nhiễu đành nao núng

Kẻ địch giằng co phải nản lòng

Lâm nguy quyết đấu thua cơ trí

Theo phò sư phụ Nhập Vân Long

–oOo–

62-MAO ĐẨU TINH KHỔNG MINH

63-ĐỘC HỎA TINH KHỔNG LƯỢNG

Sống cảnh điền viên vốn an nhàn

Luyện võ theo đòi học Tống Giang

Chống kẻ côn đồ trị kẻ ác

Vây quân bá đạo diệt quân gian

Anh hùng gặp nạn đôi khi ẩu

Hảo hán khi say cũng lúc càn

Mỗi bước đường đời thêm thấu hiểu

Anh tài nào cứ phải người sang

–oOo–

64-BÁT TÝ NA TRA HẠNG SUNG

65-PHI THIÊN ĐẠI THÁNH LÝ CỔN

Liều mình chẳng nắm phép cương nhu

Cát bụi cuồng phong dậy hỏa mù

Bát Tý Na Tra tung nội lực

Phi Thiên Đại thánh giở công phu

Tung hoành thiên hạ dây vào oán

Khuấy động giang sơn chuốc lấy thù

Thất trận song hùng cùng ngã ngựa

Quy hàng Thủy Bạc sống ngao du

–oOo–

66-NGỌC TÝ TƯỢNG KIM ĐẠI KIỆN

Khắc ấn xưa nay thạo tuyệt vời

Tay nghề chạm ngọc cũng như chơi

Mài gươm luyện võ từng đôi lúc

Đẽo đá mưu sinh đã một đời

Những tưởng nhân gian không biến chuyển

Nào ngờ thế sự lắm đầy vơi

Giang hồ mắc nạn tìm nhờ cậy

Bến Nước theo lên khỏi lụy người

–oOo–

67-THIẾT ĐỊCH TIÊN MÃ LÂN

Phóng khoáng liều mình dám xả thân

Giang hồ lãng tử tiếng xa gần

Đường đao lấp loáng như tia chớp

Tiếng địch du dương tựa sáo thần

Bỏ chốn kinh kỳ toan cất bước

Tìm nơi núi thẳm tạm dừng chân

Tung trời xoải cánh muôn trùng gió

Bến Nước Lương Sơn kết bụi trần

–oOo–

68-XUẤT ĐỘNG GIAO ĐỒNG UY

69-PHAN GIANG THẦN ĐỒNG MÃNH

Chèo thuyền ngang dọc giữa trùng khơi

Chở khách loanh quanh cũng hết thời

Chẳng thiết công danh lo cướp bóc

Không mang sự nghiệp thích chơi bời

Giang hồ bát ngát tha hồ dạo

Sóng nước mênh mông mặc sức bơi

Hiệp lực đồng tâm cùng hảo hán

Anh hùng giao hảo khắp nơi nơi

–oOo–

70-NGỌC PHẠN CANG MẠNH KHANG

Lập trại nơi rừng vắng bấy nay

Nam nhi chẳng chịu sống qua ngày

Trong vòng thế sự còn xuôi ngược

Giữa chốn giang hồ vẫn rủi may

Lúc kẻ ngang tàng toan cướp tại

Khi người nghĩa khí chịu chung tay

Liên minh hảo hán gây thanh thế

Tới chốn Lương Sơn thỏa ước dày

–oOo–

71-THÔNG TÝ VIỆN HẦU KIỆN

Sống kiếp lang thang luống ngại ngần

Nơi Vô Vi Quận tạm dừng chân

Tìm thầy kết bạn theo bằng hữu

Dẫn lối đưa đường diệt chủ nhân

Xã tắc tròng trành trong vũ bão

Giang hồ lảo đảo giũa phong vân

Cam tâm tới chốn Lương Sơn bạc

Dấn bước trao thân kiếp bụi trần

–oOo–

72-KHIÊU GIẢN HỔ TRẦN ĐẠT

Chẳng phải Đào Viên nghĩa kết giao

Vẫn là huynh đệ vẫn anh hào

Mang danh thảo khấu vung quyền cước

Đội lốt anh hùng tuốt kiếm đao

Thất thế lâu la lo chạy thoát

Sa cơ đầu lĩnh cố dây vào

May nhờ Chu Vũ bày cao kiến

Chí lớn chung cùng nghĩa khí cao

–oOo–

73-BẠCH HOA XÀ DƯƠNG XUÂN

Bôn ba hành tẩu khắp xa gần

Dựa núi Đào Hoa để trú chân

Kết nghĩa anh hùng mong tạo thế

Giao tình huynh đệ để an thân

Mang danh thảo khấu trong trời đất

Chịu tiếng lục lâm với thế nhân

Nối gót phong trần cùng hảo hán

Về nơi Thủy Bạn kết tương lân

–oOo–

74-BẠCH DIỆN LANG QUÂN TRỊNH THIÊN THỌ

Thế sự xoay vần lắm rối ren

Phong lưu cũng lúc hóa nghèo hèn

Mang đời thợ bạc đời càng bạc

Sống kiếp dân đen kiếp vẫn đen

Đổi gió phong trần đầy phóng kh