
ường bậc đệ nhất anh hùng
Giữ đạo quần thần dạ tận trung
Lừng lẫy lài danh trong bốn cõi
Vẻ vang phú quý khắp trăm vùng
Gia nhân phản phúc nên đành khử
Ái thiếp lăng loàn quyết chẳng dung
Lánh tội triều đình lên Bến Nước
Ra tay bắt sống Sử Văn Cung
–oOo–
3- TRÍ ĐA TINH NGÔ DỤNG
Túc trí đa mưu lại rất gàn
Bình sinh dạy học sống an nhàn
Lương Sơn vắt óc phò Triều Cái
Bến Nước ra tay giúp Tống Giang
Sắp kế quan quân đành khuất phục
Bày mưu tướng sỹ chịu chiêu hàng
Quân sư danh tiếng trùm thiên hạ
Gia Cát thần hầu dễ sánh ngang
–oOo–
4- NHẬP VÂN LONG CÔNG TÔN THẮNG
Dụng phép như thần biến tắc thông
Danh xưng thường gọi Nhập Vân Long
Hô phong hoán vũ nghiêng trời đất
Đảo thế xoay thời chuyển núi sông
Nợ nghĩa giang hồ mong trả trọn
Mang ơn bằng hữu cố đền xong
Tu hành chưa vẹn quay về ẩn
Cát bụi trần gian chỉ nặng lòng
–oOo–
5- ĐẠI ĐAO QUAN THẮNG
Nối dòng binh nghiệp nắm đao thương
Hậu duệ Quan Công quả phi thường
Chiến mã xông pha nơi trận mạc
Đại đao ngang dọc chốn sa trường
Mang danh đạo tặc thành phi nghĩa
Giữ đạo trung thần hóa bất lương
Rũ bỏ lợi danh lên Bến Nước
Tâm hồn u ẩn nhớ quê hương
–oOo–
6-BÁO TỬ ĐẦU LÂM XUNG
Trọn đạo quân thần một chữ trung
Giang sơn nhiễu loạn hại anh hùng
Ỷ quyền nghịch tử đòi vô lối
Cậy thế tiểu nhân bức đến cùng
Bằng hữu cầu danh nên tráo trở
Sai nha hám lợi mới hành hung
Cùng đường lánh nạn Lương Sơn Bạc
Gió bão giang hồ sắp chuyển rung
–oOo–
7-TÍCH LỊCH HỎA TẦN MINH
Thế sự xoay vần lắm bão giông
Nam nhi phỉ chí nợ tang bồng
Phò vua giúp nước luôn ra sức
Bắt giặc trừ gian vẫn gắng công
Dũng tướng lâm nguy hờn số phận
Anh hùng mắc nạn hận non sông
Thân bằng quyến thuộc cùng oan mạng
Tiến thoái không xong khổ chất chồng
–oOo–
8-SONG TIÊN HÔ DIÊN CHƯỚC
Một cặp roi đồng đủ thị uy
Oai phong trên Thích Mã Ô Truy
Vang danh mãnh tướng tay chinh phạt
Khét tiếng kiêu hùng bậc chỉ huy
Mắc bẫy câu liêm nên bại trận
Sa vòng hiểm địa phải hồi quy
Giang hồ bắt sống đòi thu phục
Quyết giữ uy danh chẳng lụy tùy
–oOo–
9-TIỂU LÝ QUẢNG HOA VINH
Mang danh Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh
Thế sự bon chen chịu lép mình
Hận kẻ vong tình liều chống đối
Trọng người nghĩa khí kết liên minh
Đôi phần lợi lộc thêm lầy óc
Một mảnh công danh chỉ nặng mình
Đốt trại ruổi rong lên Bến Nước
Tinh thần như lại được hồi sinh
–oOo–
10-TIỂU TOÀN PHONG SÀI TIẾN
Hậu duệ truyền nhân bậc trọng thần
Noi gương chí sỹ Mạnh Thường Quân
Giang hồ hiệp khách cùng giao hảo
Tội phạm tù nhân cũng kết thân
Giúp kẻ cùng đường nơi lánh nạn
Lo người lỡ bước chốn dừng chân
Anh hùng nghĩa khí coi làm trọng
Quân tử đâu phân biệt phú bần
–oOo–
11-PHÁC THIÊN BẰNG LÝ ỨNG
Uy danh oai trấn Độc Long Cang
Vị thế tam gia đứng sánh ngang
Hảo hán không may nhờ giúp sức
Anh hùng hữu sự quyết xung gan
Lương Sơn bão táp xô tràn tới
Bến Nước cuồng phong thổi bạt sang
Quân tử xoay chiều theo thế cuộc
Giang hồ tụ nghĩa chí thênh thang
–oOo–
12-MỸ NHIỆM CÔNG CHU ĐỒNG
Danh tiếng đô đầu Mỹ Nhiệm Công
Anh hùng mắc nạn khiến xao lòng
Điều quân trấn phủ vòng đường vắng
Cứu cánh giang hồ thoát tội gông
Chẳng thể vô tâm cùng bằng hữu
Thôi đành bất nghĩa với non sông
Theo về Bến Nước Lương Sơn Bạc
Khí khái nên hay lắm bất đồng
–oOo–
13-HOA HÒA THƯỢNG LỖ TRÍ THÂM
Vô tình mắc nạn trốn lên chùa
Tính khí ngông nghênh lại thích đùa
Khoác áo cô dâu còn bỡn cợt
Vào vai sư phụ cố ăn thua
Thương đời chán phật vung tay đấm
Cứu bạn trừ gian xách gậy khua
Sức vóc rung cây cây bật gốc
Một đòn thuyền trượng chống quan vua
–oOo–
14-HÀNH GIẢ VÕ TÒNG
Vì nghĩa ra tay quyết báo thù
Một mình dàn xếp việc trơn tru
Vung đao sát tẩu trừ dâm phụ
Phóng hỏa thiêu nhà diệt thất phu
Hảo hán cùng đường thành đạo tặc
Anh hùng tận số hóa chân tu
Phong trần nghĩa khí đời phiêu bạt
Cát bụi giang hồ cuốn viễn du
VÕ TÒNG ĐẢ HỔ
Ba chén không qua núi Cảnh Dương
Võ Tòng mười tám chén lên đường
Nghe đêm vắng vẻ nằm thiêm thiếp
Gặp hổ gầm gào tự đảm đương
Nanh táp vuốt vồ đuôi đánh quật
Côn vung quyền giáng cước ghì cương
Tay không đả hổ tiêu vong mạng
Nức tiếng anh hùng khắp bốn phương
VÕ TÒNG ĐẠI NÁO PHI VÂN PHỐ
Đánh tiếng quan nhân ngỏ ý mời
Vô tư cũng thử ghé qua chơi
Không ngờ kế hiểm quàng lên cổ
Chẳng biết mưu sâu chụp xuống đời
Lính tráng ôm gông phang cả bọn
Đoàn gia xách cổ xắt từng người
Cửa nhà đốt trụi thành tro bụi
Hảo hán hàm oan hận khó vơi
VÕ TÒNG SÁT TẨU
Anh em đoàn tụ quý vô vàn
Tẩu tẩu ai ngờ đẹp lại sang
Nhan sắc nồng nàn đầy hữu ý
Lửa lòng rạo rực khó vô can
Truy người đoạt mạng Tây Môn Khánh
Sát tẩu tế hồn Võ Đại Lang
Cúng bái bàn thờ dây vấy máu
Chu toàn hậu sự tự trình quan
PHAN KIM LIÊN
Nhan sắc trao chi phận nữ tỳ
Nhân duyên ép uổng tội tình chi
Giam mình đóng cửa ngăn đàm tiếu
Giấu mặt buông rèm tránh thị phi
Thủ phận bao năm làm thiếu phụ
Xiêu lòng một phút hóa hồ ly
Tình lang, mụ mối xui đầu độc
Sát hại phu quân ấy cũng vì
TÂY MÔN KHÁNH
Giàu sang có tiếng khắp sơn hà
Phóng đãng chơi bời đúng đại gia
Xuống ph